Thi thể nam thanh niên dưới cống thoát nước

(PLO)- Một nam thanh niên được phát hiện đã chết dưới một cống thoát nước, hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 21 giờ ngày 9-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên dưới một cống nước.

Vụ việc được phát hiện tại một cống thoát nước thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Nạn nhân ban đầu được xác định là Huỳnh Thanh Đ. (32 tuổi, quê ở Bạc Liêu).

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân soi đèn đi bắt cá thì thấy một vật thể giống người dưới cống. Khi đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đó là một xác chết nam. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Mặc dù trời tối, mưa lâm râm nhưng vẫn có hàng trăm người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ việc. Người nhà nạn nhân cũng đã được công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.