Thi thể nam giới nổi lập lờ dưới sông Hồng

(PLO)-Một người dân làm nghề chài lưới đã bất ngờ phát hiện ra thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước ven bờ sông Hồng, Hà Nội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (11-10), tại ven bờ sông Hồng, gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Một người dân làm nghề chài lưới khi đi đánh cá dọc bờ sông đã phát hiện ra thi thể một người đàn ông nổi lập lờ trên mặt nước.

Thi thể được phát hiện trên sông Hồng

Theo người này, người đàn ông khoảng 30 tuổi, nằm úp mặt, mặc quần áo đen, trên người nạn nhân không có thương tích gì, cũng không có có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, người này đã hô hoán cho người dân xung quanh, đồng thời báo cho chính quyền địa phương về tình hình sự việc. Hiện tại lực lượng chức năng đang xác định danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên sự việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.