Thi thể một nam giới trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Thi thể của nam giới khoảng 30-35 tuổi, cao chừng 1m66, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, quần kaki.

Công an quận 4 cho biết đang thụ lý vụ việc một thi thể nam giới chết trên sông Sài Gòn.

Trước đó, người dân phát hiện thi thể này tại cầu cảng K2-3, cảng Nhà Rồng- Khánh Hội (phường 13, quận 4) nên lập tức báo lực lượng chức năng tới làm việc.

Nếu không có người đến nhận, thi thể sẽ được hỏa táng theo quy định. Ảnh minh họa

Theo công an, đây là thi thể của nam giới, khoảng 30-35 tuổi, người Á Đông. Người này cao khoảng 1m66, tầm vóc trung bình, tóc đen, rất ngắn, răng trắng ngà, gãy ngang thân răng, có mụn thịt dư tại giữa lưng trái.

Nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, sọc dọc mịn màu xanh đậm, quần lửng kaki màu xanh nhạt, quần đùi sọc caro màu vàng nâu đen.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận 4 đề nghị ai là người nhà hoặc biết thông tin về nạn nhân trên liên hệ gấp về Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 4 (số 14 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 2) gặp anh Trần Hoàng Long, số điện thoại: 028.39402.042.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.