Thi thể hai vợ chồng cháy đen, nắm tay nhau

Hai vợ chồng ông Sanh nắm chặt tay nhau trong tình trạng cháy đen vì bị điện giật ở trang trại nuôi gà thuộc ấp Bình Hưng, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), chiều 9/8.

10-8-Anh-1-Hai-vo-chong-tu-nan-1835-1407

Người dân xôn xaotrước cái chết thương tâm của vợ chồng ông Sanh. Ảnh: Trọng Vy.

Vợ chồng ông Sanh (quê xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông) đều là nhân công lao động cho trang trại nuôi gà này. Chiều tối qua, không thấy ông Sanh và bà Phấn nên chủ trại gà đi tìm khắp nơi, cuối cùng thì phát hiện họ nằm chết trong trại gà.

Tại hiện trường, bà Phấn nằm ngửa, một tay nắm tay chồng, tay còn lại cầm cuộn dây kẽm. Thi thể vợ chồng nạn nhân trong tình trạng bị cháy đen. Kết quả khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang xác định họ tử vong vì bị điện giật

Theo Trọng Vy (Vnexprss)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.