Thi thể bệnh nhân đang phân hủy ở gầm cầu thang bệnh viện

(PLO)- Một bệnh nhân đột ngột mất tích khi đang điều trị tại BV Đa khoa Phú Yên. Thi thể người đàn ông này được phát hiện sau đó hơn ba ngày trong gầm cầu thang của bệnh viện.

BV Đa khoa Phú Yên, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: TẤN LỘC 

Sáng 8-12, một số hộ lý BV Đa khoa Phú Yên nghe mùi hôi thối bốc ra từ gầm cầu thang tầng năm của BV Đa khoa Phú Yên. Kiểm tra nhiều lần, các hộ lý mới phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong thời kỳ phân hủy, ngồi úp mặt vào tường. 

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Trung (47 tuổi, ngụ thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên).

Theo BS Phạm Hiếu Vinh, Phó Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên, ông Nguyễn Văn Trung nhập viện cấp cứu lưu tại bệnh viện này lúc 17 giờ ngày 4-12 trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị, được chẩn đoán là viêm dạ dày, có tiền sử nghiện rượu

Sau đó, bệnh nhân Trung nhập viện điều trị tại khoa Nội Tổng hợp BV Đa khoa Phú Yên. Tại đây, bệnh nhân Trung tiếp tục bị đau bụng, đau cột sống song tinh thần bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được. 

Khoa Nội Tổng hợp điều trị bệnh nhân Trung theo bệnh lý viêm dạ dày, thoái hóa cột sống. Đến 20 giờ ngày 5-12, khi các điều dưỡng đi thăm khám thì phát hiện bệnh nhân Trung không có mặt tại bệnh viện, đi tìm một số khoa khác cũng không thấy nên nghĩ là bệnh nhân bỏ về nhà. 

Đến hôm sau, không thấy bệnh nhân Trung trở lại nên BV Đa khoa Phú Yên gọi điện báo cho gia đình. Liên tiếp các ngày sau đó, người thân ông Trung đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Cũng theo BS Vinh, khi nhập viện điều trị, bệnh nhân Trung không có người chăm nuôi thường xuyên. Hằng ngày vợ ông Trung mang thức ăn đến cho chồng rồi về. Do đó bệnh nhân Trung bỏ đi lúc nào cũng không ai biết. Hiện chưa xác định nguyên nhân cái chết của ông Trung.

Sau khi phát hiện sự việc, BV Đa khoa Phú Yên đã báo cho Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cơ quan công an. Trong ngày 8-12, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ban đầu thi thể bệnh nhân rồi bàn giao cho gia đình mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.