Thi thể bé sơ sinh bị bỏ ven đường ở quận Bình Tân

(PLO)- Bước đầu, cảnh sát xác định đây là một trẻ sơ sinh nam, vẫn còn nguyên dây rốn.
Đến cuối giờ chiều 2-4, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu vụ phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trên địa bàn.

Rất đông người dân theo dõi ở hiện trường phát hiện thi thể bé trai sơ sinh. Ảnh: H.Tâm

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ trưa cùng ngày, một số học sinh đi học về ngang qua khu đất trống ven đường ở hẻm 574 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) thì phát hiện một thi thể.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Rất đông người dân ở hiện trường theo dõi.
Bước đầu, cảnh sát xác định đây là một bé trai, vẫn còn nguyên dây rốn.
Công an quận Bình Tân sau đó cho trích suất camera an ninh tại tuyến đường này cũng như lấy lời khai những người dân quanh khu vực để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.