Thi thể 1 phụ nữ trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

(PLO)- Một thi thể là phụ nữ có độ tuổi từ 45-50 tuổi, đang trong quá trình phân huỷ vừa trôi dạt vào bờ biển xã Thanh Trạch (Quảng Bình).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, cho biết Đồn Biên phòng Lý Hoà đang phối hợp với chính quyền xã Thanh Trạch tiến hành bảo vệ hiện trường sau khi phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển nên đã nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng.

Thi thể đang trong quá trình phân huỷ là một phụ nữ, có độ tuổi khoảng từ 45-50 tuổi, trên người mặc bộ đồ ngủ màu cam chấm bi...

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám hiện tử thi và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.