Thi thể 1 phụ nữ nổi trên sông Lam

(PLO)- Những người thả lưới gần đó đã vớt được thi thể người phụ nữ rồi đưa vào bờ báo cơ quan chức năng. 

Tối 6-2, ông Đồng Hải An - Phó Trưởng Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết đã xác định được danh tính thi thể nổi lên trên sông Lam (thuộc địa phận thị trấn Xuân An). 

Thi thể chị Phạm Thị Kim H. được đưa vào bờ sông Lam. 

Sáng cùng ngày, các ngư dân đang đánh cá trên sông Lam (đoạn chảy qua TP Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì phát hiện thi thể này, họ vớt đưa vào bờ rồi báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, trong túi nạn nhân có một ít tiền nhưng không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an gặp khó khăn trong xác định nhân thân. Tuy nhiên, sau đó một người dân cung cấp thông tin, nạn nhân được xác định là Phạm Thị Kim H. (trú xã Sơn Tây, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nguyên nhân dẫn đến chị H. tử vong đang được Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.