Thi thể 1 phụ nữ bị trói 2 chân dưới mương nước

(PLO)- Người phụ nữ được phát hiện tử vong dưới mương nước trong tình trạng hai chân bị trói.

Ngày 30-11, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ các chết của bà CTT (49 tuổi, ngụ xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) được người dân phát hiện dưới mương nước sau nhà.

Thi thể người phụ nữ đang được trục vớt.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29-11, mọi người phát hiện thi thể bà T. trong tình trạng hai chân bị trói bằng dây nylon và dìm dưới nước bởi năm thanh tre. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng. 

Cơ quan công an nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng và đang khẩn trương điều tra, tổ chức truy tìm kẻ gây án.

Theo người dân, do thấy bà T. đóng cửa nhiều ngày không ra khỏi nhà nên đã đến xem. Vào nhà bà T. họ thấy có nhiều vết máu vương vãi, ra mương sau nhà thì phát hiện sự việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.