Thi công vỉa hè phát hiện chục quả lựu đạn

(PLO) Đang thi công cải tạo vỉa hè, công nhân phát hiện nhiều quả lựu đạn được bỏ vào trong một bao tời chôn dưới đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-12, Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiếp nhận 10 quả lựu đạn, lập biên bản đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, sáng cùng ngày, các công nhân thi công đang cải tạo vỉa hè ở đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà thì tá hỏa phát hiện nhiều quả lựu đạn bên dưới.

Lựu đạn nghi sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện.Ảnh: HN

Lựu đạn nghi sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện.Ảnh: HN

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Quân sự phường An Hải Đông đã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà đưa lực lượng đến phong tỏa hiện trường, thu hồi tổng cộng 10 quả lựu đạn.

Theo Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà, nhiều khả năng số lựu đạn này còn sót lại sau chiến tranh, do đó đơn vị sẽ tiến hành đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.