Theo bố mẹ lên rẫy, cháu bé 4 tuổi ngã xuống ao tử vong

(PLO)- Gia đình khó khăn, cháu T phải theo bố mẹ lên rẫy và không may ngã xuống ao tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, bà Uông Thị Trang, Phó chủ tịch UBND xã Ia Chim (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp đuối nước thương tâm. Nạn nhân tử vong là cháu A T. (bốn tuổi, người Jrai, trú tại làng Bur, xã Ia Chim).

Gia đình tổ chức lo mai táng cho cháu T. Ảnh: TT.

Gia đình tổ chức lo mai táng cho cháu T. Ảnh: TT.

Trưa 31-7, cháu T theo bố mẹ A Pyưi và Y Pep đi lên rẫy cạo mủ cao su thuê. Trong lúc bố mẹ đang làm việc, cháu T không may rớt xuống ao cạn gần đó. Khi bố mẹ đi tìm, phát hiện cháu T đã tử vong.

Theo bà Trang, gia đình anh A Pyưi rất nghèo, nhà có ba con. Sau tai nạn xảy ra, chính quyền xã và nhiều cơ quan ban ngành của thành phố đã tổ chức đi thăm, chia sẻ với gia đình anh A Pyưi và hỗ trợ 4,5 triệu đồng. Xã cũng kêu gọi bà con, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm, giúp gia đình cháu T.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.