Thêm một người chết đuối ở hồ Linh Đàm

(PLO) - Sự việc xảy ra vào tối ngày 14/6, người dân phát hiện thấy thi thể một người đàn ông nổi trên Hồ Linh Đàm, thuộc địa phận phường Phương Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Người dân chứng kiến cho biết, trước đó một ngày, vào chiều ngày 13-6, họ thấy người người đàn ông này ra hồ tắm. Đến chiều ngày 14-6 thì phát hiện ra thi thể người đàn ông này nổi trên mặt hồ chỗ gần đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ. Được biết đây là khu vực mới cải tạo, do vậy mực nước hồ khá sâu.

Nơi xảy ra sự việc, rất đông người hiếu kỳ tới xem.Ảnh: Phi Hùng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chắc năng đã tiến hành vớt thi thể người đàn ông xấu số lên trên bờ, tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện gia đình nạn nhân cũng đã trình báo với cơ quan sở tại.

Được biết, 10 ngày trước một nạn nhân cũng đã bỏ mạng sau khi xuống hồ này tắm. Mặc dù đã có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm tắm, tuy nhiên, nhiều người vẫn thờ ơ xem thường sự cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.