Thêm một đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia bị khám phá

Chiều ngày 28-11, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với C14 Bộ Công an và PC14 Công an TP.HCM bắt quả ba người có hành vi môi giới đưa gái Việt Nam sang Malaysia bán dâm.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ngọc Yến (53 tuổi, ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) là đối tượng đầu vụ. Tại chỗ trọ của bà Yến ở TP.HCM, công an đã giải thoát bảy cô gái đang chờ làm thủ tục xuất ngoại. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, hộ chiếu, giấy chứng nhận độc thân, hồ sơ xuất nhập cảnh.

Theo thông tin ban đầu, bà Yến cùng đồng bọn đã tổ chức, lôi kéo nhiều cô gái ở các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tây Ninh... ra nước ngoài. Mỗi lần bán trót lọt một cô gái, bà Yến hưởng lợi 1.000 USD.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.