Thêm 1 người trong vụ lật xe ở Nghệ An tử vong

(PLO)- Ngày 5-6, Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết vụ lật ô tô chở năm người trong gia đình có thêm một nạn nhân tử vong.

Nạn nhân vừa tử vong là anh Ngô Sỹ Hưng (46 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Trong vụ tai nạn này em gái và cháu của anh Hưng cũng đã qua đời.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn đau lòng khiến ba người chết, hai người bị thương.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 sáng 3-6, trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), xe BKS 19A-062.25 chạy hướng Tuyên Quang-Nghệ An đâm vào cột mốc bên phải đường rồi lao lật nhào nhiều vòng.

Vụ tai nạn đau lòng khiến cháu Đặng Thị L. (tám tuổi) tử vong tại chỗ, bốn người bị thương nặng. Mẹ của cháu bé cũng tử vong sau đó.

Hai nạn nhân còn lại là cha và anh cháu bé đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Nghệ An.

Được biết cả gia đình trên đường từ Quyên Quang về huyện Diễn Châu (Nghệ An) để lo đám giỗ cho người thân thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.