Thấy vết bầm trên người, mẹ truy ra chuyện con gái bị dâm ô

(PLO)- Thấy cơ thể con gái có nhiều vết bầm nên người mẹ gặng hỏi thì phát hiện con bị bạn trai quen trên mạng xã hội dâm ô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Minh Phú (19 tuổi, ngụ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) về tội vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2021, Phú kết bạn Facebook với em L. (15 tuổi) rồi cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ. Chiều 2-1, Phú và em L. hẹn gặp nhau tại quán trà sữa ở xã Tập Sơn, huyện Trà Cú. Tại đây Phú đã có hành vi hôn và các hành động sàm sỡ em L.

Bị can Lâm Minh Phú

Bị can Lâm Minh Phú

Khi về nhà mẹ em L. phát hiện cơ thể con gái có nhiều vết bầm nên đã gặng hỏi thì em L. mới kể toàn bộ việc bị bạn trai trên mạng xã hội dâm ô. Ngay lập trức gia đình bé gái đi trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.