Thay tên, trốn truy nã 26 năm vẫn không thoát lưới trời

(PL)- Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng ngày 17-12 cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Kiều Quang Khoa (56 tuổi, trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đắk Lắk từ năm 1990.

Theo hồ sơ, tối 23-8-1990, do mâu thuẫn Khoa đã đâm anh Phạm Văn Phi, công tác tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Cư M’gar, Đắk Lắk, tử vong. Tại thời điểm gây án, Khoa đã có vợ và hai con đang tạm trú ở huyện Cư M’gar. Sau khi gây án, Khoa trốn sang Lâm Đồng, đổi tên là Kiều Đại Thắng. Sau đó, Thắng (tức là Khoa) đi nghĩa vụ quân sự đóng tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Năm 1994, Khoa xuất ngũ rồi lập gia đình với chị LTTH, trú huyện Đức Trọng và có thêm hai con gái. Từ những dấu hiệu khả nghi, Công an huyện Đức Trọng xác định Kiều Đại Thắng chính là Kiều Quang Khoa. Chiều 15-12, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt Khoa tại nhà ở huyện Đức Trọng. Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận toàn bộ lai lịch và hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.