Thấy người lạ đột nhập vào kho hàng, 5 thanh niên bắt trói đánh nạn nhân tử vong

(PLO)- Cho rằng người lạ đột nhập vào kho hàng để trộm cắp, 5 thanh niên bắt trói, đánh, lấy giẻ bịt miệng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 31-8, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra vụ việc người đàn ông tử vong tại một gara ô tô trên địa bàn.

Năm người bị tạm giữ để phục vụ điều tra, gồm Nguyễn Trọng Nam (35 tuổi, chủ gara ô tô) và bốn nhân viên làm việc tại đây.

Trước đó, trưa hôm 29-8, công an nhận được tin báo về việc phát hiện một người tử vong tại khu vực nhà kho gara ô tô. Nạn nhân chết trong tư thế bị trói.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là NTT (36 tuổi, trú trên địa bàn). Nạn nhân bị hành hung, bịt miệng, dẫn đến tử vong do ngạt khí.

Tại cơ quan, nhóm năm nghi phạm khai rằng đêm 29-8, họ phát hiện NTT đột nhập vào kho hàng của gara ô tô với ý đồ trộm cắp nên đã cùng nhau khống chế, đánh và lấy giẻ bịt miệng T., dẫn tới hậu quả như đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.