Thầy lang 70 tuổi nghi bị sát hại tại nhà riêng

(PLO)- Người phụ nữ đến nhà, phát hiện ông Nam đã chết, người dính nhiều máu.

Sáng 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ cái chết bất thường của ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi, tên gọi khác là Bảy, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Nhà ông Nam, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh TN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 11-10, một người phụ nữ đến nhà và phát hiện ông Nam đã tử vong nên báo cho con trai ông Nam.

Một số người dân có mặt tại hiện trường kể lại, ông Nam bị chết trong tình trạng bị một vết thương khá sâu trên đầu, trên người dính nhiều máu.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TN

Được biết nhà ông Nam nằm ở khu vực vắng vẻ rất ít hàng xóm. Lúc xảy ra vụ việc, vợ và con ông đều đi vắng, chỉ có một mình ông ở nhà. Ông Nam làm nghề thầy lang, chuyên bốc thuốc Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.