Thấy kiểm lâm, tài xế chở gỗ lậu tăng ga chạy vào rừng

(PLO)- Thấy lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế chở gỗ lậu tăng ga cho xe chạy vào rừng rồi bỏ trốn.

Chiều 23-11, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết đang tiến hành tạm giữ một xe tải chở gỗ lậu để điều tra, xác minh.

Thấy kiểm lâm, tài xế chở gỗ lậu tăng ga chạy vào rừng ảnh 1
Cơ quan chức năng đang kiểm tra số gỗ không giấy tờ được tài xế bỏ lại trên xe. Ảnh Kiểm lâm Quảng Nam

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng kiểm lâm phát hiện một xe tải mang BKS: 92C-11025 chở gỗ keo từ thị trấn Trà My (hoặc Bắc Trà My, Quảng  Nam) lưu thông theo hướng Tam Kỳ có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu tái xế dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, khi thấy kiểm lâm, tài xế tăng ga số bỏ chạy. Khi đến địa bàn xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam), tài xế này bỏ lại xe trong rừng rồi chạy thoát thân.

Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở gần 4 m3 gỗ thuộc nhóm II và V không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.