Thấy kẻ trộm xe máy, người phụ nữ chạy bộ đuổi theo

(PLO)- Nghe tiếng hô hoán của khổ chủ, tổ tuần tra ngay lập tức truy đuổi và tóm gọn nghi phạm "đá nóng" xe máy.

Ngày 13-7, Công an phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Phạm Đinh Hoàng Vũ (33 tuổi, quê ở Lâm Đồng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm trộm xe cùng tang vật.

Trưa cùng ngày, chị Trần Thị Cẩm Tiên (25 tuổi, quê Kiên Giang) dựng xe máy trước quán nước trên Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) để vào uống nước.

Trong khi chị Tiên ngồi trong quán, Phạm Đinh Hoàng Vũ tới trộm xe bỏ chạy. Khổ chủ hốt hoảng hô hoán và chạy bộ đuổi theo tên trộm nhưng bất thành.

Ngay lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Hiệp An cùng CLB Phòng chống tội phạm đang tuần tra gần đó truy đuổi Vũ, chừng 500 m thì kẻ trộm xe bị tóm gọn.

Tại cơ quan công an Phạm Đinh Hoàng Vũ khai nhận lợi chủ xe không chú ý nên đã dùng đoản phá khóa để trộm.

Vụ việc được bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.