Thầy giáo tử vong trong ngôi nhà 3 tầng

(PLO)- Khi học sinh đến nhà để học thêm thì phát hiện thầy giáo đã tử vong.

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 29-8, em N. - một học sinh đến nhà thầy giáo Châu Văn Rạng (62 tuổi, ngụ tại 554 Trần Hưng Đạo, thuộc KP1, phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận) để học thêm thì thấy cửa phụ bên hông nhà đã mở nên đi vào trong nhà.

Tuy nhiên, không thấy ai nên N. ra phía sau thì phát hiện thầy giáo Rạng nằm chết nên đã tri hô.

Ngôi nhà ba tầng nơi thầy giáo Rạng tử vong.

Tại hiện trường nạn nhân chỉ mặc quần đùi, nằm nghiêng, có nhiều máu chảy ra từ mũi, miệng đã khô. Đặc biệt sau lưng nạn nhân có vết hằn sâu.

Được biết thầy giáo Rạng là một thầy giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng tại Phan Thiết. Hằng ngày có rất nhiều học sinh đến nhà học thêm. Người thầy này có vợ và ba con nhưng đều sinh sống tại TP.HCM nên ông sống một mình trong căn nhà ba tầng nằm trên trục đường chính tại Phan Thiết.

Hiện cơ quan công an và các ngành chức năng đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.