Thầy giáo nghỉ dạy, sắm súng AK đi buôn ma túy

(PLO)-  Thành trốn truy nã, sắm sáu khẩu súng, ba quả lựu đạn rồi buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam.

Ngày 19-12, Cơ quan Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 118M, bắt Kha Thành Tài (41 tuổi, trú bản Cửa Rào, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Thầy giáo nghỉ dạy, sắm súng AK đi buôn ma túy ảnh 1
Kha Thành Tài bị bắt giữ. Ảnh: NTV

Tài từng là giáo viên tiểu học ở miền núi tỉnh Nghệ An nhưng rồi do ăn chơi đua đòi, nghiện ma túy nên đã bị nghỉ việc. Sau đó Tài mua vũ khí nóng buôn bán ma túy.

Rạng sáng 17-12, Tài xuất hiện tại khu vực Dốc Mới (xã Yên Na, huyện Tương Dương), Công an huyện Tương Dương quyết định phá án, bắt giữ Tài. Lúc này, Tài đã chống trả quyết liệt nhưng không thoát.

Ngoài heroin, công an còn thu giữ ba quả lựu đạn, một khẩu súng AK có 17 viên đạn, năm khẩu súng tự chế, một quả mìn tự chế.

Bước đầu, Tài khai nhận là số ma túy trên mua của người đàn ông không quen biết ở Lào rồi mang về Nghệ An tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.