Thay đổi tội danh đối với nghi can đâm người ở quán nhậu

(PLO)- Sau khi đâm bạn nhậu, Hiệp trốn đến nhiều địa bàn và bị bắt khi đang cạo mủ cao su ở Bình Phước.

Ngày 9-1, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đã bắt giam đối với Nguyễn Đức Hiệp (37 tuổi, trú tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra, chiều 26-5-2018, Hiệp ăn nhậu với với một số người khác, trong đó có anh D. Trong lúc ăn nhậu, D. và Hiệp xảy ra mâu thuẫn và được can ngăn.

Hiệp bị bắt để điều tra về tội giết người. Ảnh AĐ

Sau đó, Hiệp về nhà lấy dao, quay lại quán nhậu. Tại đây, Hiệp đã đâm nhiều nhát vào anh D. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với thương tích 33%.

Hiệp bị Công an huyện khởi tố về tội cố ý gây thương tích và phát lệnh truy nã.

Hiệp trốn qua nhiều tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bình Phước. Đến 15-8-2020 thì bị cảnh sát bắt giữ khi đang cạo mủ cao su thuê ở Bình Phước.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định thay đổi tội danh đối với Hiệp, bị can này bị bắt giữ để điều tra về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.