Thấy con hay đau ốm, cha sát hại hàng xóm vì mê tín dị đoan

(PLO)- Người cha ra tay sát hại hàng xóm vì nghĩ rặng nạn nhân đã “làm ma” khiến con trai của mình thường xuyên bị đau ốm.

Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thào Mí Chơ (35 tuổi, trú tại xã Ma Lé, huyện Đồng Văn) về tội giết người.

Trước đó, tối 6-7, Công an huyện Đồng Văn nhận được tin báo về việc phát hiện ông Sùng Mí G. (57 tuổi, trú trên địa bàn) chết tại nhà riêng, trên người có thương tích.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm gây án chính là Thào Mí Chơ, nên thực hiện lệnh bắt giữ người để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chơ khai nhận con trai của mình mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau. Chơ nghi ngờ ông Sùng Mí G. đã làm "ma Ngũ Hải” để hại con mình, nên ra tay sát hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.