Thấy con bị đánh, cha đâm trọng thương 5 người

(PL)- Chiều tối 2-2, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) tiếp tục tạm giữ hình sự Phạm Văn Đắc (60 tuổi, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Đắc đã dùng dao đâm năm người ngụ cùng địa phương bị thương. Các nạn nhân gồm: Lý Hải Đảo, Lý Hải Đăng, Lê Phước Âu, Trần Văn Hộp và Trần Thị Loan.

Thông tin ban đầu, chiều 29-1 (mùng 2 Tết), ông Đắc đang đi nhậu thì nghe tin con trai mình bị đánh khi đi đá gà. Ông Đắc bỏ nhậu, quay về nhà lấy con dao Thái Lan rồi đi tìm nhóm người hành hung con trai ông. Khi ông Đắc đi đến ấp Bãi Vàng (xã Hưng Mỹ) thì thấy hai nhóm thanh niên đang ẩu đả nhau, trong đó có con ông nên ông này lao vào đâm trọng thương năm người trên. Các nạn nhân được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch, đến nay vẫn điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.