Thấy chủ quán cà phê ở Hóc Môn đeo nhiều vàng liền sát hại để cướp

(PLO)- Chỉ sau 30 tiếng đồng hồ truy vết, công an đã bắt giữ nghi can 30 tuổi sát hại chủ quán cà phê ở Hóc Môn cướp vàng.
 

Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Minh Ti (30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Ti bị công an bắt sau khi sát hại chủ quán cà phê, cướp tài sản. Ảnh: KM

Sau gần 30 tiếng đồng hồ ráo riết truy vết, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Công an tỉnh Tiền Giang, Long An, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt được nghi can giết người xảy ra tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn vào chiều ngày 6-12.

Nạn nhân là chị N.T.O, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Kiên Giang, thuê nhà tại xã bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM để mở quán bán cà phê.

Chủ quán cà phê được người dân phát hiện tử vong. Ảnh: KM

Chiều ngày 6-12, chị Lê Thị Kim Cảnh, chủ căn nhà cho thuê, phát hiện chị O nằm bất động trong quán liền báo Công an và cùng mọi người đưa chị O đi cấp cứu.

Tuy nhiên chị O đã tử vong. Ngay lập tức, lực lượng Công an khẩn trương truy xét.

Camera anh ninh ghi nhận hình ảnh Ti đến quán trước khi xảy ra án mạng. Ảnh: KM

Qua hình ảnh trích xuất từ camera và nhân dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê của chị O trong thời gian xảy ra vụ án, lực lượng Công an khoanh vùng nghi can và nhanh chóng xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng tên Nguyễn Minh Ti.

Ngay lập tức, các trinh sát Phòng PC02 chia thành nhiều nhánh truy xét cả nơi thường trú và tạm trú của Ti nhưng không tìm thấy.

Công an đã chuyển hình ảnh của Ti và thông tin nghi can cho công an các tỉnh Long An, Tiền Giang để phối hợp.

Nghi can bị công an dẫn tới nơi phi tang các tang vật liên quan. Ảnh: KM

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 7-12, Phòng PC02 phát hiện Ti xuất hiện tại thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An liền truy đuổi và bắt giữ được nghi can.

Tại cơ quan Công an, Ti khai đến quán cá phê chị O để uống cà phê kích dục, thấy chị O đeo nhiều vàng trên người nên dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Bị chống cự, Ti dùng dao tấn công vào vùng hông nạn nhân, cướp vòng vàng rồi trốn về Long An bán được gần 8 triệu đồng để mua card chơi game và mướn khách sạn ở thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.