Thắp hơn 2.500 ngọn nến tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19 ở Bình Dương

(PLO)- Người dân Bình Dương thắp hơn 2.500 ngọn nến để tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19.

Tối 19-11, cùng với cả nước, Bình Dương đã tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Chương trình Lễ tưởng niệm diễn ra vào lúc 20 giờ, ngắn gọn trang nghiêm trong 45 phút tại trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Toàn bộ người tham dự lễ tưởng niệm đều phải test COVID-19.

Tại lễ tưởng niệm, ngoài lãnh đạo tỉnh, cán bộ chiến sĩ, ban ngành đoàn thể còn có 48 người dân là thân nhân các gia đình có người mất vì COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Dương gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân không may bị nhiễm bệnh và qua đời trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, ông Thao nói mặc dù cả hệ thống chính trị đã cố gắng dùng tất cả tinh thần, sức lực, tiền của và rất nhiều biện pháp chăm lo cho người dân nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và nguy hiểm nên đã cướp đi hơn 23.000 người trên cả nước, riêng tại Bình Dương là trên 2.500 người.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bình Dương gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân những người đã mất vì COVID-19. 

“Thật xót xa, do yêu cầu cầu của công tác phòng chống dịch nên khi qua đời các nạn nhân đều rất cô đơn, không có người thân bên cạnh khi trút hơi thở cuối cùng, không thể tổ chức lễ tang để người thân bạn bè thắp nén hương phúng viếng. Hàng trăm trẻ em trong phút chốc bỗng trở thành mồ côi, vợ mất chồng, con cháu mất cha mẹ, ông bà bàng hoàng đau xót”- ông Thao phát biểu trong xúc động. 

Sau buổi lễ chính tại trung tâm Hội nghị và Triển lãm thì tại chùa Hội An cũng tổ chức Lễ cầu siêu và thắp hơn 2.500 ngọn nến tưởng niệm các nạn nhân mất vì COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tại Nhà thờ Thánh Giuse cũng tổ chức Lễ cầu nguyện và đổ chuông tưởng niệm.

Bên cạnh đó, các chùa, cơ sở thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng hưởng ứng các hoạt động tưởng niệm với các nghi thức truyền thống của mỗi tôn giáo. Đồng thời, các gia đình trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tắt điện, thắp nến tưởng niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận tại Lễ tưởng niệm ở Bình Dương:

Bà Lương Thị Gái (ngụ tại TP Thuận An) là vợ của một hội viên Hội cựu chiến binh TP Thuận An đã mất vì COVID-19 xúc động chia sẻ tại Lễ tưởng niệm. 

Người thân của những người mất vì COVID-19 bật khóc tại lễ tưởng niệm. 

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các ban ngành đoàn thể thắp hương tưởng niệm người mất vì COVID-19.

Mọi người đồng loạt thắp nến tưởng niệm.

Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) cũng diễn ra trang nghiêm, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. 

Lãnh đạo TP Thủ Dầu Một thắp nến tưởng niệm cho những người đã mất vì COVID-19

Người thân của những người đã mất thắp hơn 2.500 ngọn nến tưởng niệm.

Thân nhân của những người đã mất vì COVID-19 đến chùa Hội An cầu siêu cho người thân của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.