Tháo dỡ xưởng hạt điều trái phép trên đất bí thư huyện

(PLO)- UBND huyện Tuy An (Phú Yên) yêu cầu phải tháo dỡ dứt điểm xưởng hạt điều trái phép trên đất bí thư Huyện ủy trong tuần này.

Sáng nay (22-6), Công ty TNHH Long Việt bắt đầu tháo dỡ xưởng cắt tách hạt điều của công ty này tại xã An Chấn, huyện Tuy An xây dựng trái phép trên đất của ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy.

Công ty TNHH Long Việt bắt đầu tháo dỡ nhà xưởng trái phép trên khu đất của bí thư Huyện ủy Tuy An. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ghi nhận của PV, Công ty TNHH Long Việt đã thuê hơn 10 nhân công bắt đầu tháo dỡ phần mái của nhà xưởng. Đầu giờ buổi sáng, một cán bộ công an địa phương đã đến kiểm tra, chứng kiến việc tháo dỡ. Hiện các máy loại máy bên trong nhà xưởng đã ngừng hoạt động nhưng chưa được di dời đi nơi khác theo yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên và UBND huyện Tuy An. Phản ánh với PV, nhiều người dân địa phương tỏ thái độ vui mừng trước việc tháo dỡ xưởng cắt tách hạt điều trên bởi tạm thời không còn tình trạng ô nhiễm môi trường do xưởng chế biến này gây ra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết huyện đã yêu cầu Công ty TNHH Long Việt phải tháo dỡ toàn bộ nhà xưởng, di dời máy đi nơi khác, dứt điểm trong tuần này. Nếu không chấp hành, UBND huyện sẽ kiên quyết tiến hành cưỡng chế.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, vợ ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy Tuy An, đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Long Việt thuê 764 m2 đất trái quy định của pháp luật. Sau đó, công ty này lấn chiếm đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp, xây dựng xưởng sản xuất trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 28-5, UBND tỉnh Phú Yên có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Long Việt ngừng ngay mọi hoạt động sản xuất tại xưởng chế biến, tháo dỡ nhà xưởng di dời đi nơi khác nhưng công ty này không chấp hành. Tiếp đó, ngày 28-5 UBND huyện Tuy An tiếp tục đưa ra yêu cầu tương tự nhưng công này vẫn không thực hiện, tiếp tục sản xuất bình thường. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đang xác kiểm tra, xác minh các sai phạm liên quan đến ông Lê Hoàng Sang từ đơn tố cáo của người dân. Mặt khác, UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu UBND huyện Tuy An kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho hộ ông Lê Hoàng Sang đối với khu đất rộng 764 m2 mà Công ty TNHH Long Việt làm nhà xưởng sản xuất. Kết quả kiểm tra ban đầu của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Phú Yên cho thấy khu đất này do vợ chồng ông Sang nhận chuyển nhượng từ người khác nhưng trong sổ đỏ do UBND huyện Tuy An cấp lại ghi “công nhận quyền sử dụng đất như nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất” là trái với quy định của pháp luật về đất đai. Mặt khác, trong 764 m2 của hộ ông Sang có 208 m2 đất hành lang giao thông đường cơ động ven biển Phú Yên nhưng vẫn được cấp sổ đỏ. UBND huyện Tuy An cấp sổ đỏ cho hộ ông Sang vào năm 2011, trong khi quy hoạch hành lang giao thông đường cơ động ven biển đã có từ trước năm 2008.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.