Thanh sắt rơi từ công trình đâm thủng nóc ô tô đang chạy

(PLO)- Thanh sắt dài khoảng 2m rơi từ công trình xây dựng, đâm thủng nóc chiếc xe ô tô đang lưu thông phía dưới.

Sự việc xảy ra vào sáng nay (4-8), tại phố Hàng Vôi (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Vào thời điểm trên, ô tô bảy chỗ đang lưu thông thì bất ngờ bị một thanh sắt dài khoảng 2m, rơi từ trên công trình xây dựng gần đó xuống lòng đường và đã xuyên thủng nóc chiếc xe.

Một nhân chứng kể lại: Nam tài xế bước ra khỏi xe trong tình trạng hoảng hốt, mặt tái xanh. Rất may, thanh sắt không đâm trúng những người ngồi trên xe.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức tới hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, chiếc ô tô được di chuyển khỏi khu vực.

Được biết, đây là công trình xây dựng trụ sở làm việc của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị thi công là Tổng công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), đơn vị tư vấn giám sát là TEXO.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.