Thanh niên trốn truy nã, vừa tới cửa khẩu thì bị bắt

(PLO)- Khi vừa sử dụng hộ chiếu để xuất cảnh cảnh sang Campuchia để trốn truy nã, thanh niên bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Phạm Minh Hải, 28 tuổi, ngụ phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Thanh niên trốn truy nã, vừa cửa khẩu thì bị bắt
Hải xuất cảnh qua Campuchia để trốn truy nã thì bị bắt.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Hải sử dụng hộ chiếu để xuất cảnh từ Việt Nam đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hải là người bị Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà truy nã về hành cố ý gây thương tích.

Hiện lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao Hải cho Công an thị xã Ninh Hoà điều tra theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.