Thanh niên trả lại túi xách có nhiều tiền cho người đánh rơi

(PLO)- Phát hiện túi xách bên trong có nhiều tiền, anh Khánh đã trình báo công an để trả lại cho người mất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 24-4, anh Lăng Quốc Khánh (27 tuổi) đã trao trả túi xách có nhiều tiền và các tài sản khác cho một phụ nữ đánh rơi.

Trước sự chứng kiến của Công an xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng (Bình Phước), anh Khánh trao trả túi xách bên trong có 30 triệu đồng, điện thoại và nhiều giấy tờ cho chị Nguyễn Thị Vân bị rơi trên đường vào sáng cùng ngày.

Anh Khánh trao trả túi xách cho chị Nguyễn Thị Vân. Ảnh: LA

Anh Khánh trao trả túi xách cho chị Nguyễn Thị Vân. Ảnh: LA

Anh Khánh cho biết, sáng cùng ngày trên đường đi làm anh đã nhặt được một túi xách.

Sau đó, anh Khánh đã mang túi xách cùng tài sản bên trong đến Công an xã Thống Nhất trình báo để tìm người đánh rơi.

Xác minh nhanh, Công an xã Thống Nhất đã liên hệ với người rơi túi xách là chị Nguyễn Thị Vân để trao trả lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.