Thanh niên tông người trọng thương rồi rồ ga bỏ trốn

(PLO)- Nam thanh niên sau khi tông trọng thương một người chạy xe máy đã nhanh chóng rồ ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân bắt được.
Thông tin ban đầu, chiều 19-6 trên đường ĐT743 (phường An Phú, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) Lê văn Cường (quê Hà Tĩnh) điều khiển xe máy biển số 51X6-9267 từ ngã tư Nguyễn Du về ngã 6 An Phú.
Khi đến cách Trạm thu phí An Phú 200 m, anh Cường cho xe rẽ sang đường đúng lúc này xe máy mang biển số 77D1-049.65 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính chạy theo chiều ngược lại đã tông trúng.
Cú va chạm đã khiến anh Cường văng ra xa, bất tỉnh tại chỗ. Nam thanh niên gây tai nạn đã lập tức đứng dậy, rồ ga bỏ chạy.
Nhiều người dân chứng kiến đã bất bình mà vội vàng đuổi theo người này. Chỉ một lúc sau, thanh niên này đã bị người dân giữ lại được. Mọi người đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng.
Riêng anh Cường bị thương khá nghiêm trọng đã được bà con gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.