Thanh niên thất nghiệp đi trộm xe bị tổ phòng chống dịch bắt

(PLO)- Nam thanh niên thấy chiếc xe cắm sẵn chìa khóa nên trộm cắp, khi tháo chạy thì bị tổ công tác phòng dịch truy bắt.

Ngày 19-5, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tạm giữ Trần Thanh Trúc (29 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, anh LVP (36 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đậu xe máy trước cổng bãi tập lái xe Quy Đức (ấp 3, xã Quy Đức) và đi vào bên trong. 

Trúc sau khi trộm xe thì bị lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế. Ảnh HT

Sau khoảng 5 phút, anh P nghe thấy tiếng xe máy nổ nên chạy ra thì phát hiện Trúc đang chạy xe của mình đi.

Nạn nhân hô hoán, đuổi theo. Lúc này, tổ công tác phòng chống dịch gồm Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Quy Đức đang làm việc gần đó phát hiện, truy đuổi và khống chế Trúc.

Tại cơ quan điều tra, Trúc khai thời gian gần đây thất nghiệp, thiếu tiền tiêu xài, khi thấy chiếc xe cắm sẵn chìa khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.