Thanh niên say rượu, lăng mạ rồi đạp vào bụng công an

(PLO)- Bị dừng xe kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, Bảo lăng mạ rồi đạp thẳng vào bụng một cảnh sát hình sự khiến chiến sĩ này ngã ra đường.

Ngày 17-11, thông tin từ tổ công tác đặc biệt Y3/141 (Công an TP Hà Nội), đơn vị đã bàn giao đối tượng Đặng Việt Bảo (29 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho Công an quận Hai Bà Trưng để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bảo chính là đối tượng có hành vi vi phạm luật giao thông, khi bị lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng xe đã lập tức lăng mạ, thậm chí tấn công người thi hành công vụ.

Lực lượng cảnh sát khống chế đối tượng Đặng Việt Bảo.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại nút giao thông Trần Khát Chân - Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong khi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Bảo điều khiển xe máy chở theo Đinh Thái Sơn (28 tuổi, trú Hai Bà Trưng, Hà Nội), cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Trước hành vi vi phạm này, lực lượng cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu hai thanh niên vào chốt để kiểm tra, xử lý.

Đối tượng Bảo (giữa) tại cơ quan công an.

Tại thời điểm này, trên người Bảo phả ra mùi rượu nồng nặc. Bị yêu cầu lập biên bản, Bảo đã to tiếng rồi liên tục lăng mạ, chửi bới các chiến sĩ trong tổ công tác. Thậm chí đối tượng còn manh động hơn khi đạp thẳng vào bụng một cảnh sát hình sự hóa trang khiến người này ngã xuống đường.

Ngay lập tức các chiến sĩ trong tổ Y3 đã khống chế đối tượng. Chưa dừng lại, Bảo vẫn luôn miệng thách thức, chửi bới lực lượng cảnh sát.

Ít phút sau, lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng đã có mặt, tiến hành lấy lời khai các bên liên quan và giải quyết vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.