Thanh niên nhảy cầu Nhật Tân có hoàn cảnh khó khăn

(PLO)- Thanh niên có hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ bị bị bệnh tim, bản thân bị bệnh hiểm nghèo lên trang cá nhân viết lời xin lỗi rồi để lại xe máy trên cầu Nhật Tân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-4, người thân và chính quyền địa phương cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh TĐH (33 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) trên sông Hồng.

Chiếc xe máy của anh H để lại trên cầu Nhật Tân

Chiếc xe máy của anh H để lại trên cầu Nhật Tân. Ảnh: FB

Sau khi cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết, người thân đã nhận, đưa thi thể anh H từ Hà Nội về quê nhà Nghệ An để tổ chức lễ tang.

Được biết, hoàn cảnh anh H khó khăn, bố vừa mất một năm nay, mẹ đang bị bệnh tim. Thời gian qua, anh H ra Hà Nội làm nghề và chạy Grap mưu sinh, bản thân anh H bị bệnh gan nhưng nói với mẹ là bị đau dạ dày.

Trước khi kết thúc cuộc đời mình, anh H lên trang cá nhân Facebook viết dòng trạng thái “con xin lỗi tất cả mọi người”.

Như đã đưa tin, chiều 16-4, người dân phát hiện chiếc xe máy có chiếc mũ bảo hiểm mang dòng chữ Grab để lại trên cầu Nhật Tân, Hà Nội. Người dân nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã chụp ảnh biển số chiếc xe đưa lên mạng xã hội tìm kiếm người thân.

Triển khai công tác tìm kiếm anh H trên sông Hồng.

Triển khai công tác tìm kiếm anh H trên sông Hồng.

Bạn bè, người nhà nhận ra đó là xe của anh H để lại. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chính quyền sở tại tổ chức tìm kiếm anh H trên sông Hồng và quanh chân cầu Nhật Tân. Người thân nhận được tin đã tức tốc từ Nghệ An ra Hà Nội tìm kiếm anh H. Sau đó, thi thể anh H được phát hiện nổi lên trên sông Hồng.

Hiện chính quyền địa phương, cộng đồng mạng xã hội đang kêu gọi đóng góp, giúp đỡ, động viên mẹ của anh H.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.