Thanh niên nghi ngáo đá leo lên nóc nhà kho bạc ngồi ngẩn ngơ

(PLO)- Khi tài xế taxi vừa mở cửa xe, người thanh niên này liền vụt chạy qua đường và leo lên nóc trụ sở kho bạc.

Khoảng 8 giờ 45 sáng nay (19-11) rất nhiều người đi đường hiếu kỳ đã tập trung khá đông tại trước trụ sở Kho bạc Nhà nước thị xã La Gi (Bình Thuận) do phát hiện một thanh niên có dấu hiệu không bình thường ngồi trên nóc nhà.

Người thanh niên này không la hét, chỉ ngồi ở một góc căn nhà hai tầng trong tình trạng cởi trần, mặc quần dài màu đen.

Theo thông tin ban đầu, thanh niên này bị thương tích chưa rõ nguyên nhân và được người thân gọi taxi đưa đến BV đa khoa khu vực La Gi để cấp cứu. Tuy nhiên, khi taxi vừa mở cửa, thanh niên này đã chạy qua đường và không hiểu bằng cách nào đã leo lên được nóc nhà của trụ sở kho bạc.

Đến 11 giờ trưa nay, mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục vận động, thuyết phục nhưng thanh niên nói trên vẫn còn ngồi trên nóc nhà.

Theo cơ quan chức năng thị xã La Gi, nhiều khả năng thanh niên này bị ngáo đá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.