Thanh niên ngáo đá kề dao khống chế nữ tiếp viên được tại ngoại

(PLO)- Vũ Hoàn Mỹ (25 tuổi, ngụ phường 2, quận 8, có một tiền án tội cướp giật tài sản) - thanh niên bị ảo giác ma túy đá tưởng nữ tiếp viên quán cà phê là "kẻ thù" nên bắt trói, dí dao vào cổ khống chế dọa đâm, vừa được Công an huyện Bình Chánh cho về nhà sau chín ngày bị tạm giữ. 

Theo một lãnh đạo đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Chánh, Vũ Hoàn Mỹ được cho tại ngoại nhưng vẫn bị khởi tố theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Cụ thể, khoản 1 Điều 123 quy định: “Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Cán bộ này cho biết do Mỹ chỉ thực hiện một trong ba hành vi quy định tại điều luật, phạm tội ít nghiêm trọng mà theo điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự quy định hình phạt tù không quá hai năm. Vì thế, Mỹ không bị tạm giam mà được cho tại ngoại để chờ điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật.

Sau khi bị bắt rất lâu sau Mỹ mới tỉnh táo để làm việc, khai báo với công an 

Tuy nhiên, cán bộ này cũng cho hay việc để một người phạm tội nghiện ma túy đá như Mỹ được tại ngoại là căn cứ theo luật định nhưng lại có thể dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cho xã hội. Điều đáng nói là Mỹ mới ra tù về hành vi cướp giật tài sản vào tháng 6-2015, sau khi ra tù không có công ăn việc làm, tiếp tục vướng vào con đường nghiện ma túy đá và trong lúc “ngáo đá” Mỹ bị ảo giác nên tiếp tục gây án. Trong thời gian được tại ngoại, cơ quan điều tra lo ngại thanh niên này tiếp tục sử dụng ma túy đá sẽ làm tinh thần mất ổn định, có thể dẫn đến những hành vi mất kiểm soát.

Con dao bấm của Mỹ và dây nịt, dây kẽm để khống chế chị G.

Như đã thông tin, tối 2-12, Mỹ đến quán cà phê Đợi Chờ ở ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, để được phục vụ mát xa kích dục. Khi vào phòng, Mỹ mở dụng cụ sử dụng ma túy đá và rủ G. cùng sử dụng nhưng nữ tiếp viên này từ chối. Sau khi phê ma túy, Mỹ bị ảo giác nên lấy dao bấm dí vào người chị G. đe dọa, lấy dây nịt và dây kẽm trong quán trói chặt tay cô gái.

Chủ quán (tên Tâm) lập tức gọi điện thoại trình báo công an. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Mỹ tuyên bố nếu cảnh sát lại gần sẽ đâm chết nạn nhân.

Sau nhiều giờ đấu tranh, ông Tâm chủ quá cà phê đã cùng với cảnh sát phối hợp khống chế được Mỹ, giải cứu con tin thành công.

Tại cơ quan công an, do còn phê thuốc, Mỹ liên tục la hét, ra yêu sách, không chịu làm việc với cơ quan công an. Đến hai, ba ngày sau Mỹ hết thuốc mới từ từ tỉnh táo và khai báo hành vi của mình với cơ quan điều tra. Theo đó sau khi tạm giữ chín ngày, Công an huyện Bình Chánh đã cho Mỹ tại ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.