Thanh niên ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán qua

(PLO)- Nạn nhân bị ngã do va chạm với một xe máy khác.

Ngày 12-5, trên QL1 (đoạn thuộc địa phận ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

Thanh niên ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán qua ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo công an, lúc 16 giờ 20, anh Nguyễn Trọng Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình) chạy xe máy 64B1-334.79 hướng từ thành phố Cần Thơ về Vĩnh Long. Xe anh Hiếu bất ngờ va chạm với mô tô 64E1-059.56 do ông Trần Văn Bé Sáu (46 tuổi) điểu khiển.

Anh Hiếu ngã xuống đường và bị một xe đầu kéo cán qua khiến tử vong tại chỗ. Ông Sáu bị thương nặng được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.