Thanh niên ngã xe, chui luôn vào bụi chuối ngủ

(PLO)- Ngã xe trong lúc say rượu, nam thanh niên chui luôn vào bụi chuối ven đường ngủ khiến mọi người bị một phen hoảng hốt vì tưởng đã tử vong.

Vụ việc hi hữu xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (18-8), tại địa phận xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân đi qua khu vực khu đô thị Nam An Khánh thì phát hiện một chiếc xe máy Honda Wave nằm ngay dưới bụi cây. Tới kiểm tra, mọi người phát hiện một chiếc ví có chứa giấy tờ tùy thân của một nam thanh niên, kèm theo ít tiền mặt và một chiếc điện thoại iPhone.

Hiện trường nơi người dân phát hiện chiếc xe máy và giấy tờ của nam thanh niên. Ảnh: FB

Tuy nhiên, nhìn ngó xung quanh, mọi người không thấy nam thanh niên đâu nên nghi ngờ nạn nhân bị rơi xuống mương nước gần đó nên trình báo cơ quan công an, đồng thời xuống mương tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Ít phút sau, một nam thanh niên bất ngờ chui ra từ bụi chuối ven đường, cho biết do say rượu nên sau khi "đo đường" đã chui vào đây ngủ luôn.

Thông tin về vụ việc, ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng Công an xã An Khánh, cho biết sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xuống hiện trường, tìm kiếm nạn nhân nhưng mò khắp mương nước không thấy.

Thời điểm nam thanh niên từ trong bụi chuối chui ra, quần áo người này còn lấm lem bùn đất.

"Anh ta nói khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, vì uống rượu say nên ngã trên đường đi, buồn ngủ và chui vào bụi chuối gần đó" - ông Hùng nói.

Tại trụ sở công an, danh tính nam thanh niên được xác định là V.V.P (19 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định), đang làm công nhân cho một công trình xây dựng tại khu vực.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, Công an xã An Khánh đã lập biên bản bàn giao toàn bộ tài sản cho nam thanh niên nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.