Thanh niên mang theo 3 khẩu súng khi đi trộm chó

(PLO)- Lúc bị bắt, thanh niên ở Khánh Hòa khai mang theo súng để bắn và trộm chó. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang tạm giữ Điền Hòa Tâm (22 tuổi, ngụ địa phương này) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng súng trái phép.

điền hòa tâm.jpg
Nghi phạm Điền Hòa Tâm. Ảnh: AB

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 8-10, Công an xã Phước Hậu nhận tin báo của người dân có người nghi vấn sử dụng súng ở khu vực thôn Ninh Quý 3, nên triển khai lực lượng xuống hiện trường.

558843769_122137343762923686_7387843810669910187_n.jpg
Hai trong ba khẩu súng Tâm mang theo để trộm chó. Ảnh: AB

Khoảng 30 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phước Hậu đã bắt giữ được Điền Hòa Tâm. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ ba khẩu súng, 10 viên đạn, hai dao tự chế.

Điền Hòa Tâm khai dùng súng bắn đạn chì để đi bắn và trộm chó trên địa bàn xã.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.