Thanh niên lừa đảo hàng ngàn người bằng 'bùa ngải'

(PLO)- Sau khi học được “ngón nghề”, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người theo hình thức bán các “bùa ngải” và các đồ vật tâm linh trên không gian mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh.

Ổ nhóm lừa đảo do Lê Tất Đạt (27 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cầm đầu. Ngoài ra, nhóm này còn có 10 người khác liên quan.

Khám xét tại chỗ, công an đã thu giữ 18 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động, một laptop. Đây đều là công cụ, phương tiện mà nhóm này sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng ngàn nạn nhân ở nhiều địa phương.

Lừa-Đảo-Tâm-Linh-Chiếm-Đoạt-Tài-Sản-11.jpg
Lê Tất Đạt cầm đầu ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng theo hình thức "bùa ngải". Ảnh: ĐT

Chỉ tính từ cuối tháng 9 cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người với số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Theo công an, từ cuối tháng 9, sau khi học được “ngón nghề” lừa đảo trên không gian mạng từ một số người trở về từ Campuchia, Đạt đã mua 20 bộ máy tính cũ, điện thoại di động thông minh rồi mang về Hà Nội và Thanh Hóa thuê địa điểm để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau đó, Đạt tuyển dụng khoảng 20 người là sinh viên, học sinh có kiến thức tin học, có kĩ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn, một điện thoại di động có cài sẵn các nội dung, dữ liệu trên tài khoản facebook, zalo. Những người này được phân ra làm hai nhóm tại Hà Nội, Thanh Hóa để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Những người này đã lập ra các trang fanpage như ‘se duyên 1’, ‘se duyên 2’ ‘xem tình duyên miễn phí’…. trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo. Khi có khách nhắn tin qua trang fanpage hỏi thì tự xưng là thầy, cậu, cô… và yêu cầu nạn nhân kết bạn zalo để được tư vấn.

Lừa-Đảo-Tâm-Linh-Chiếm-Đoạt-Tài-Sản-12.jpg
Nhóm người lừa đảo trên không gian mạng bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: ĐT

Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa, ngải… để giải hạn hoặc mua vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn với giá giao động 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, trong khi thực tế giá chỉ 1.000 - 10.000 đồng.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân, khẳng định đây là một thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Những người trong ổ nhóm này đã lợi dụng niềm tin tâm linh của người dân để lừa đảo, trong đó có những người có hoàn cảnh trắc trở, éo le, kém may mắn trong cuộc sống.

"Chúng tôi đề nghị người dân cần cảnh giác trước các dịch vụ tâm linh lợi dụng mê tín dị đoan để tránh bị trục lợi" - Thượng tá Tiến khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.