Thanh niên liên tiếp giật đồ của phụ nữ

(PLO)- Không có việc làm, Trường thường xuyên chạy xe máy đi tìm những phụ nữ đi xe một mình để cướp giật.

Ngày 26-4, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa tạm giữ hình sự Phan Tiến Trường (SN 1988, trú xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) để phục vụ công tác điều tra.

Đây là nghi can thực hiện hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện.

Trường và một số tang vật. Ảnh: QM

Theo đó, nhận được thông tin trình báo từ người dân về việc liên tục bị cướp giật, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và tạm giữ Trường.

Qua đấu tranh, thanh niên này khai, từ tháng 2-2021 đến nay, do không có việc làm ổn định, hằng ngày Trường sử dụng xe mô tô đi dọc quốc lộ 14 từ xã Nhân Cơ đến thị trấn Kiến Đức và các tuyến đường liên xã.

Mục đích của việc này là tìm kiếm những người phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản.

Trong thời gian đó, Trường đã thực hiện bảy vụ cướp giật trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.