Thanh niên giật dây chuyền ngã ra đường cùng nữ nạn nhân

(PLO)- Với tay giật dây chuyền thì xe máy của Tài quặc vào xe chị X. Nạn nhân tri hô, Tài hết đường thoát.

Ngày 26-3, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Thanh Tài (24 tuổi, phường Yên Đổ) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật. Ảnh: L.Q.LOAN

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-3, Tài chạy xe máy trên đường Trần Quý Cáp, phường Yên Đổ và thấy người sống cùng phường là chị X. đi xe máy, cổ có đeo sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Bám theo đến trước sân bóng mini thuộc thôn Pleiku Roh, Tài áp sát vào xe máy của chị X. rồi giật phăng dây chuyền.

Lúc này, hai xe quặc vào nhau cùng ngã, nạn nhân tri hô và Tài bị người dân bắt giữ giao công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.