Thanh niên dùng dao cướp cửa hàng Circle K làm gì sau khi lấy được tiền?

(PLO)- Hiển sau khi cướp được tài sản ở cửa hàng tiện lợi thì lấy tiền đi mua ma tuý, rủ bạn bè tới một khách sạn sử dụng rồi tìm cách tẩu thoát về Tiền Giang. 

Ngày 4-7, Công an quận Tân Phú, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Đoàn Quang Hiền (33 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nữ nhân viên hoảng sợ khi tên cướp rút dao ra đe dọa. Ảnh chụp từ clip camera an ninh.

Theo lời khai, khoảng 2 giờ 35 phút ngày 1-7, Hiển do cần tiền tiêu xài nên đi từ chỗ ở đến cửa hàng tiện ích Circle K trên đường Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú để tìm cách cướp tài sản.

Để thực hiện, Hiển chuẩn bị áo khoác có nón, quần dài và mang theo con dao cắt trái cây dài 20cm ở trong bếp nhà rồi đi bộ từ nhà đến cửa hàng tiện ích trên mua một chai nước.

Sau khi cướp tiền, Hiển thấy chiếc điện thoại của cô gái nên lấy luôn. Ảnh chụp từ clip camera an ninh.

Theo camera an ninh, khi chị LTTN (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) là nhân viên của cửa hàng đang tính tiền thì Hiển lấy trong áo khoác ra một con dao sau đó đi vòng lại sau quầy tính tiền khống chế cô gái để cướp.

Nam thanh niên giơ con dao yêu cầu mở hộc tiền khiến cô gái hoảng hốt thực hiện theo. Lấy xong tiền, Hiển phát hiện 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus của chị N. đang cắm sạc trên bàn nên đã lấy bỏ vào túi quần rồi trốn thoát. Diễn biến vụ việc chỉ diễn ra trong vòng 30 giây ngắn ngủi.

Con dao gây án và trang phục được Hiển  phi tang nhằm che dấu vết. Ảnh: CA

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng và truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 15 giờ cùng ngày (tức chỉ khoảng 10 tiếng sau khi gây án), Công an quận Tân Phú đã bắt được Hiển đang chuẩn bị ra bến xe miền Tây với ý định trốn về tỉnh Tiền Giang.

Qua đấu tranh khai thác, Hiển khai nhận toàn bộ sự việc đã thực hiện vụ cướp tài sản.

Sau khi gây án, Hiển vất bỏ trang phục, dao và đón xe ôm đi mua ma túy đá rồi rủ một số bạn bè vào khách sạn trên đường Trương Hoàng Thành (phường 12, quận Tân Bình) để sử dụng. 

Chỉ sau khoảng 10 giờ, Công an quận Tân Phú đã bắt được Hiển khi nghi phạm đang định tẩu thoát về miền Tây. Ảnh: CA

Còn chiếc điện thoại Iphone 8 Plus của chị N., Hiển đem bán ở một cửa hàng điện thoại di động trên đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) với giá hơn 3 triệu đồng để tiêu xài.

Theo Công an quận Tân Phú, trong tình hình mùa dịch COVID-19 hiện nay, các cửa hàng tiện lợi chỉ bố trí một nhân viên bán qua đêm rất dễ trở thành tiêu điểm “dòm ngó” của kẻ xấu. Qua vụ việc trên, Công an quận Tân Phú khuyến cáo:

Các cửa hàng tiện lợi nên bố trí từ 2-3 nhân viên bán hàng trở lên, bố trí lực lượng bảo vệ là nam giới có đủ sức khỏe và trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết để xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Trang bị đầy đủ hệ thống camera đồng bộ và kết nối với điện thoại di động thông minh, lắp đặt chuông báo động ở vị trí thuận lợi đồng thời cung cấp cho nhân viên, bảo vệ số điện thoại của Cảnh sát khu vực, Công an phường để kịp thời thông báo, cung cấp thông tin các vấn đề xảy ra liên quan đến an ninh trật tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.