Thanh niên đi khỏi nhà, gia đình tìm thấy xe và dép trên cầu

(PLO)- Cơ quan chức năng đang huy động lực lượng để tìm kiếm một người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử.

Ngày 21-9, thông tin từ UBND xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận thông tin trên.

Trước đó, gia đình người này đã trình báo đến chính quyền việc người đàn ông nói trên mất tích, trên cầu Sêrêpốk có xe máy và đôi dép của người này.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: AB

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Đắk Lắk tiến hành tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nghi nhảy cầu là anh K. (SN 1988, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) nghi nhảy cầu Sêrêpôk tự tử.

Trước đó, tối 20-9,  anh K. rời khỏi nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 21-9, gia đình đã phát hiện chiếc xe máy cùng đôi dép của anh K. bỏ lại trên cầu Sêrêpốk nên đã báo đến cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.