Thanh niên đêm khuya trộm 8 triệu của một phụ nữ đang ngủ

(PLO)- Lợi dụng lúc người phụ nữ đang ngủ, Mông đã trộm túi xách lấy số tiền hơn 8 triệu đồng và bị bắt quả tang.

Chiều 25-10, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết vừa tiếp nhận Dương Văn Mông (37 tuổi, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) từ Công an TP Đà Lạt để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào 23 giờ đêm 23-10, chị NTTT (ngụ tại TP.HCM) đi xe khách xuất phát từ Bến xe Miền Tây (TP.HCM) lên TP Đà Lạt du lịch. Đi cùng chuyến xe này có Dương Văn Mông.

Mông tại cơ quan điều tra.

Khi xe đến trạm dừng chân TP Bảo Lộc, tài xế dừng xe cho hành khách xuống đi vệ sinh thì Mông phát hiện túi xách của chị T. nhô ra ngoài lối đi nên nảy lòng tham và có ý định trộm cắp.

Đến khoảng 2 giờ sáng 24-10, lúc xe khách chạy qua địa bàn xã Lộc An (huyện Bảo Lâm), qua quan sát, Dương Văn Mông phát hiện chị T. nằm ở giường 3A đã ngủ say và đèn xe đã tắt nên lẻn tới mở túi xách trộm cắp số tiền hơn 8,3 triệu đồng bỏ vào túi quần.

Trong lúc Dương Văn Mông đang chuẩn bị quay về giường của mình thì chị T. nghe tiếng động và hô lớn “Anh kia, sao lục túi xách của tôi?” rồi nhanh chóng kiểm tra túi xách. Phát hiện mất tiền, chị T. nói với tài xế và phụ xe.

Khi xe về đến TP Đà Lạt, tài xế và phụ xe yêu cầu Dương Văn Mông ở lại trên xe cùng chị T. rồi chở đến Công an TP Đà Lạt trình báo. Tại cơ quan công an, Dương Văn Mông khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Qua xác minh, Dương Văn Mông thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) nên công an đã bàn giao cho phía huyện Bảo Lâm điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.