Thanh niên để xe SH trên cầu rồi gieo mình xuống sông Lam

(PLO)- Trước khi gieo mình xuống sông Lam, nam thanh niên có nhắn tin cho bố: “Bố ơi, con đi chết đây". 

Chiều 31-3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm, vớt được thi thể anh Nguyễn Văn Q. (29 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) ở hạ nguồn sông Lam, khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Gần trưa cùng ngày, người đi đường thấy chiếc xe máy hiệu Honda SH mang BKS đăng lý ở Nghệ An để trên cầu Bến Thủy (bắt qua sông Lam, nối quốc lộ 1A hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh). Trên chiếc xe máy SH có treo chiếc mũ bảo hiểm.

Chiếc xe SH để trên cầu Bến Thủy.

Người dân đã đưa hình ảnh chiếc xe SH lên mạng xã hội Facebook cho rằng có người nhảy cầu Bến Thủy tự tử và tìm kiếm người nhà của chủ xe.

Sau đó, chủ chiếc xe được xác định là anh Nguyễn Văn Q. Anh Q. từng ở New Zealand về nước và có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Bố của anh Q. có nhận được tin nhắn của con với nội dung: “Bố ơi, con đi chết đây".

Người thân và cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm anh Q. ở chân cầu Bến Thủy và hạ nguồn sông Lam.

Khu vực tìm kiếm, vớt thi thể anh Q. trên sông Lam lên bờ. 

Trước đó, ở Nghệ An cũng xảy ra một vụ tự tử. Đầu giờ chiều 29-3, bà Nguyễn Thị Tám (xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) nhận được điện thoại của con gái nói: “Mẹ ơi, đến cống Mụ Bà (ở xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) mà nhận xác con về”. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể chị L.Th.T. (26 tuổi)- đã tốt nghiệp cử nhân tài chính kế toán hơn một năm nay nhưng có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm, tại khu vực cống nước thủy lợi Mụ Bà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.