Thanh niên để lại xe máy, nhảy cầu Cẩm Nam tự tử

(PLO)- Thanh niên 28 tuổi ở Quảng Nam chạy xe máy đến cầu Cẩm Nam, gieo mình xuống sông tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-9, ông Phạm Công Định, Chủ tịch UBND phường Cẩm Nam (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, khoảng 7 giờ cùng ngày, một thanh niên đi xe máy 92C-313… khi đến giữa cầu Cẩm Nam thì để lại xe máy, gieo mình xuống sông tự tử.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đi đường phát hiện nhưng không kịp can ngăn.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TN

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TN

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 100m.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là NVBL (28 tuổi, ngụ phường Thanh Hà, TP Hội An). Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.