Thanh niên để lại dép, ba lô rồi nhảy cầu Bình Triệu

(PLO)- Thanh niên biểu hiện thất thần, đi lên cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bỏ dép và ba lô rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Trưa 9-7, lượng cứu hộ cứu nạn Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang tổ chức tìm kiếm thanh niên nhảy sông Sài Gòn mất tích.

Thanh niên sau khi bỏ lại ba lô và dép đã nhảy cầu Bình Triệu mất tích. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thanh niên này đi bộ lên giữa cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bỏ lại dép và ba lô rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Do bất ngờ nên không ai kịp ngăn cản. Nhiều người sau đó hô hoán, kêu cứu nhưng sông rộng, nước xiết. Thanh niên sau đó bị nước cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt đưa đôi dép và ba lô về phục vụ công tác điều tra, tìm thân nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.