Thanh niên cướp tài xế taxi ở quận 7 từng đi du học

(PLO)- Huy từng là du học sinh ở Úc nhưng học nửa chừng thì nghỉ.  

Ngày 10-5, Công an quận 7, TP.HCM đã bắt Tạ Khắc Huy (25 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra vụ cứa cổ tài xế taxi để cướp trên đường Nguyễn Văn Linh.

Huy vẻ ngoài trắng trẻo, lịch sự và cực kỳ bình tĩnh khi trả lời từng câu hỏi của cán bộ điều tra. Theo Huy, nguồn cơn sự việc xuất phát từ việc gia đình Huy cấm cản chuyện yêu đương.

Huy sau khi gây án thì về khách sạn ở quận 10 và bị cảnh sát bắt. Ảnh HT.

Huy có gia cảnh khá giả, gia đình sở hữu tiệm kinh doanh ở Hải Phòng. Sau thời gian du học ở Úc từ năm 2012 đến 2017, Huy bỏ giữa chừng về nước.

Chưa kiếm được việc làm ổn định thì nam thanh niên quen bạn gái nhưng bị gia đình cấm cản kịch liệt.

14 giờ ngày 6-5, Huy bắt Grab từ khách sạn ở phường 15 (quận 10) để đến nhà dì ở chung cư Gia Phú (quận Bình Tân) nhưng gọi điện không ai nghe máy. “Tôi lúc này hết sạch tiền nên nói tài xế chở tôi đến siêu thị Aeon Mall Bình Tân nói với tài xế rằng đi vào lấy tiền nhưng mục đích quỵt tiền. Sau đó tôi vòng từ cửa sau ra cửa trước gọi một taxi khác” – Huy nói.

Hiện trường vụ án được cảnh sát khám nghiệm.

Nam thanh niên sau đó về khách sạn mới chợt nhớ ra là mình có người quen ở quận 7 nên tiếp tục kêu tài xế chở qua quận 7 mượn tiền.  “Khi đến đường Nguyễn Văn Linh thì tôi gọi điện cho bố mẹ ở nhà xin số điện thoại của người quen đó nhưng bố mẹ không nghe máy. Tôi cũng không biết làm thế nào nên nói tài xế quay lại nhà người quen ở Bình Tân gắng mượn tiền”.

Huy cũng kể mình ở khách sạn đã nhiều ngày nhưng chưa thể thanh toán được vì quá túng. Tuy nhiên, đến nhà dì thì gọi điện không liên lạc được. Huy lại nhờ tài xế chở dùm qua quận 7 tìm cách liên hệ người quen vay ít tiền đồng thời nhờ vả kiếm dùm công việc trong lúc khó khăn.

Đi trên đường lại liên lạc không được, khi đến Nguyễn Văn Linh, Huy nảy sinh ý định cướp tiền của tài xế taxi. Trong trời tối nam thanh niên rút con dao gọt hoa quả tấn công.

“Đây là con dao tôi mua từ trước trong đợt chuẩn bị ra Vũng Tàu để chơi, mua để gọt hoa quả. Khi nói chuyện chừng 15 phút với tài xế thì tôi chồm người lên cầm dao tấn công. Tôi không nhớ vị trí nhưng khiến tài xế bị thương” – Huy tiếp.

Nam thanh niên cũng cho rằng có thể vết dao chưa ảnh hưởng đến tính mạng tài xế nên người này đã chống cự và đuổi theo.

“Tôi vào TP.HCM là muốn thay đổi một cái gì đó của mình. Cũng vì gia đình cấm cản chuyện yêu đương rất kịch liệt vì một số nguyên nhân xung quanh về hoàn cảnh. Tôi tin là tôi lo được, tin vào quyết định của mình nên dẫn bạn gái theo” – nam thanh niên kể. 

Thanh niên cho biết lý do mình thôi học ở Úc vì hết Visa. “Nhưng tôi vẫn bảo lưu kết quả ở bên đó. Khi nào qua thì tôi sẽ tiếp tục học lại...” – Huy nói.

Được biết, sau khi vụ cướp xảy ra, Công an quận 7 đã tung lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan, trích xuất các hình ảnh từ camera an ninh để truy tìm. Huy nhanh chóng bị bắt khi đang trốn ở khách sạn trên địa bàn quận 10. 

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.